Sau hơn 14 tiếng đồng hồ rong ruổi trên những con đường lởm chởm, gồ ghề do ảnh hưởng của những trận lụt vừa qua làm hệ thống giao thông tê liệt, đoàn cũng đến được Khánh Hòa, tuy ánh bình minh chưa về và giấc ngủ vẫn chưa đủ để bù vào những ngày lội nước dầm mưa. Quý anh chị em giảng viên và sinh viên Đại học Thủy Sản Nha Trang đã đón đoàn và hỗ trợ đưa hành lý về khuôn viên trường đại học, do trọng tải xe từ Huế vào quá lớn nên không tiện di chuyển trong phố.
Khởi đầu có phần “lộn xộn” vì như chị Vu Quyen tâm sự:
– “Lần đầu tiên dân địa phương bị một trận lũ kinh hoàng như vậy và chưa bao giờ họ đói và họ khát, họ khổ như thế này. Toàn bộ tài sản mất trắng nên đối với họ đây là một cơn ác mộng. Vì vậy việc họ giành giật nhau là chuyện dễ hiểu, mong chú và mọi người cũng thông cảm. Mấy ngày nay bọn con đi theo các đoàn từ thiện, họ cũng vậy, chỉ cần mở cửa xe ra là họ đã xúm xít vào rồi.”
Thế nhưng với sự hỗ trợ tận tình của quý anh chị em giảng viên và sinh viên trường đại học, cũng như kinh nghiệm đã được tích lũy sau bao chuyến từ thiện, chúng tôi cũng đã kịp trao gần 150 suất quà cho các em sinh viên và những hộ khó khăn nhất tại những nơi thiệt hại nặng nề ở vùng ven thành phố. Đặc biệt, đoàn đã dành thời gian đến thăm, chia buồn và phúng viếng 19 gia đình có người thân vĩnh viễn ra đi trong trận lũ kinh hoàng vừa qua.
Cầm trên tay phong bì vừa được trao, có người nghẹn ngào nói:
– “Trải qua trận lũ thế này mới thấy giá trị của cuộc sống. Cám ơn đoàn đã ghé thăm và chia sẻ nỗi buồn của chúng tôi. Chúng tôi không biết nói gì hơn, cám ơn tấm lòng nhân ái của mọi người dành cho chúng tôi.”
Được quý anh chị em tận tâm hướng dẫn đến thăm tận nơi những hộ có thiệt hại nặng nề về người và của cải, trải qua những con đường còn ngổn ngang bao đồ dùng, vật dụng mới hôm qua vẫn còn là của cải của cả một đời góp nhặt, chắt chiu – như TV, tủ lạnh… nay đã trở thành những đống rác nằm ngổn ngang, chềnh ềnh trên những con đường quá tải vì bùn và rác.
Hoàn tất những chuyến ghé thăm tận nhà và trao gần 150 suất quà hôm nay thì trời cũng nhá nhem tối, cả đoàn về lại khách sạn để nạp lại năng lượng sau hơn 14 tiếng đồng hồ di chuyển từ Huế vào Khánh Hòa và gần một ngày chia sẻ yêu thương. Chúng tôi và quý anh chị em từ Đại học Nha Trang cũng đã thấm mệt… Nhưng trong giấc ngủ, chúng tôi vẫn kịp mơ hồ nhớ lại những nụ cười vừa được trao và tình người vừa kịp sưởi ấm những phận đời bất hạnh sau lũ.
Cám ơn quý Mạnh Thường Quân, quý tấm lòng nhân ái đã tạo thuận duyên cho chúng tôi làm nhịp cầu đồng cảm hôm nay.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục