NGÀY THỨ HAI CỨU TRỢ TẠI KHÁNH HÒA 11/2025

Xem video: Click vào đây

Đến Khánh Hòa vào lúc 4 giờ sáng thứ Hai ngày 24/11/2025, tuy đã được quý anh chị em giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Nha Trang nhiệt tình hỗ trợ, nhưng để tiếp cận những địa điểm chúng tôi sẽ đến trao quà và dành nhiều thời gian thăm viếng, chia sẻ và hỗ trợ những hộ có thiệt hại về người đã chiếm trọn nguyên một ngày thứ Hai. Hôm nay, đoàn lại tiếp tục tiếp cận hai xã miền núi của Khánh Hòa, đó là hai xã An Ninh và Vĩnh Phương.

Con đường đến với hai xã vốn dĩ đã khó, nay lại càng khó hơn sau lũ. Những cung đường lởm chởm, gồ ghề, có đoạn bị sạt lở… Để qua được những đoạn đường như thế này, tay lái cũng phải thật vững vàng mới đủ nghị lực vượt qua.
– “Con thấy Phuc’s Fond lúc nào cũng tự làm khó mình.”
Một thành viên trong nhóm hỗ trợ từ Nha Trang thốt lên. Chúng tôi hỏi em ấy:
-“Tại sao con lại có những ý nghĩ kỳ quặc như vậy, có ai muốn tự làm khó cho mình bao giờ?”
-“À, không phải con muốn nói ý đó đâu chú. Tại con có theo dõi những hoạt động của tổ chức; dù đến cứu trợ ở bất cứ nơi nào, đoàn mình cũng luôn cố gắng tiếp cận với người dân, không nề hà những nơi vùng sâu, vùng xa ít ai đến hỗ trợ… Hai hôm nay, trên những con đường đoàn mình đi qua, chú cũng thấy hàng trăm chiếc xe vận tải; họ chỉ dừng lại trên trục đường Quốc lộ 1A và các tỉnh lộ để trao quà, chỉ mất 1–2 giờ là xong… Còn đoàn mình thì phải mất 2 ngày mới xong một chuyến cứu trợ…”
– “Ồ, bây giờ thì chú hiểu ý của con rồi. Con biết đó, những món quà này không phải là tiền của cá nhân chú hay bất kỳ ai trong đoàn, mà là những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của những tấm lòng nhân ái… Họ chứng kiến nỗi đau của đồng loại, họ ngậm ngùi đắng cay khi nhìn dòng nước cuốn trôi bao sinh linh vô tội, phá tan bao căn nhà và hủy hoại bao cuộc sống hạnh phúc, ấm no của chính đồng bào mình… Nên họ gửi chút tình yêu và sự đồng cảm, nhờ tổ chức Phuc’s Fond trao lại để chia sẻ, nhằm xoa dịu một phần nỗi đau của bà con đang đối diện. Là người được tin tưởng để làm nhịp cầu đồng cảm này, Phuc’s Fond nào có sự chọn lựa khác… Vì vậy, tụi chú luôn lấy tâm niệm TỪ BI đi với TRÍ TUỆ, nhằm thực hiện sứ mệnh lan tỏa yêu thương.”

Lời tâm sự ấy chính là động lực để chúng tôi tiếp tục sứ mệnh của mình. Và sự hy sinh ấy, hôm nay cũng như những lần trước, luôn được đền bù… khi tận mắt chứng kiến niềm vui, hạnh phúc của bà con khi trong tay họ nhận được món quà từ những tấm lòng nhân ái. Càng vui hơn khi những món quà được chia đều và đến tận tay những người đang thật sự cần được sẻ chia. Hành trình chuyến đi Khánh Hòa đã dần khép lại. Chúng tôi chia tay những con đường còn ngổn ngang bùn non và rác rưởi, nhưng phận đời vẫn còn xót xa, bàng hoàng vì chưa chấp nhận được người mình yêu thương vĩnh viễn lìa xa nhân thế; tạm biệt những cánh tay còn đưa về phía trước, chờ đợi món quà cuối cùng mà đoàn vừa kịp trao.

Cám ơn quý mạnh thường quân, cám ơn quý anh chị em giảng viên và sinh viên Đại học Nha Trang như chị Hai Thanh, Vu Quyen và Binh Thuy Dang đã luôn cố gắng hết sức, tạo điều kiện cho Phuc’s Fond thực hiện phương châm “Help to help – Giúp người để lan tỏa yêu thương”. Đặc biệt, cám ơn quý anh chị em thành viên trong đoàn, đứng đầu là anh Phung Nguyen và quý anh chị em như Phuoc Nguyen, ChợXép Huế, Thanh Thuy Le, Như Ý Hồ và tài xế Anh Khoa. Tất cả đã luôn hy sinh hạnh phúc riêng để nhận lại niềm vui và hạnh phúc của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục