VIỆC CŨ CHUYỆN MỚI: THĂM VÀ TRAO QUÀ XUÂN NGHĨA TÌNH – BÍNH NGỌ ĐẾN CÁC EM HỌC SINH “THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

Dù bận rộn với những chương trình hoạt động Xuân Nghĩa Tình, nhưng đối với các em học sinh nghèo đang được Phuc’s Fund cưu mang hằng tháng luôn được chúng tôi ưu tiên hàng đầu; vì không chỉ các em thuộc hộ nghèo, mà hầu hết còn thiếu thốn tình cảm khi mang trong mình thân phận mồ côi. Vì vậy, tuy vô cùng bận rộn với những hoạt động của chương trình Xuân Nghĩa Tình, Gian hàng 0 đồng nhằm chuyển tải yêu thương của quý ân nhân đến những phận đời bất hạnh qua những món quà Tết, giúp họ có thêm một mùa xuân ấm áp.

Trong số 130 học sinh THPT đang được chúng tôi cưu mang qua chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ, mặc dù gần 1/3 đã được ưu tiên sắm Tết tại Gian hàng 0 đồng, thế nhưng vì địa lý, điều kiện và phương tiện đi lại nên các em không thể đến Gian hàng 0 đồng để mua sắm. Vì vậy, quý anh chị em thành viên Phuc’s Fund đã cố gắng hết sức để đến thăm và trao quà cho các em trước khi Tết đến, Xuân về. Sau hơn 1 tuần triển khai, đến chiều 16/02/2026 (tức ngày 29/12 ÂL), quý anh chị em thành viên trong Ban Giáo dục của Phuc’s Fund chia nhau tỏa khắp mọi ngõ ngách trên địa bàn Thành phố Huế và Quảng Trị nhằm kịp thời trao những phần quà Xuân Nghĩa Tình đến các em học sinh nghèo khó, thiếu thốn và bất hạnh của xã hội, những em đang được Phuc’s Fund cưu mang qua chương trình học bổng “Thắp sáng ước mơ”. Với ước nguyện mong sao các em có chút xuân ấm tình người trong những ngày đón Tết sắp tới. Thật không dễ để đến thăm và trao quà cho hơn 100 em học sinh trên khắp 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Đây là những em học sinh nghèo đang học tại các trường Tiểu học, THCS và THPT. Các em là những học sinh đã được Phuc’s Fund cưu mang hằng tháng; có em đã được chúng tôi cưu mang hơn 8 năm qua và sẽ được tiếp tục giúp đỡ khi rời ghế nhà trường để bước vào giảng đường đại học. Có em vẫn còn cần chúng tôi dìu từng bước chân vụng về, đầy muôn vàn khó khăn tại các trường đại học.
Các em là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn như sau:
– Là trẻ mồ côi, không còn cả ba lẫn mẹ, ở với ông bà nội ngoại già cả.
– Thuộc diện gia đình nghèo khó, có ba hoặc mẹ đang mang bệnh hiểm nghèo.
– Bị khuyết tật, tai nạn giao thông, gia đình đang kiệt quệ.
Những em này đều có chung một vấn nạn: có nguy cơ bỏ học cao vì gia đình không có khả năng chu cấp. Sau thời gian tìm hiểu và theo dõi, Phuc’s Fund đã nhận cưu mang và hỗ trợ các em qua chương trình học bổng Thắp sáng ước mơ cho đến khi các em tốt nghiệp lớp 12.

Đây là những học sinh đã được Phuc’s Fund quan tâm và giúp đỡ khi các em không còn nơi để bám víu; Phuc’s Fund chính là chiếc phao cứu sinh cho những em cần được che chở. Tuy nhiên, để được nhận học bổng “Thắp sáng ước mơ” của Phuc’s Fund không hề dễ dàng. Trước khi được khảo sát và đưa vào danh sách học sinh cố định để được hỗ trợ lâu dài, các em đã trải qua quá trình tìm hiểu và xét duyệt của Ban Giáo dục. Sau đó là những chuyến viếng thăm của các thành viên trong Ban Điều hành để thẩm định lần cuối trước khi chính thức chấp nhận các em vào chương trình học bổng “Thắp sáng ước mơ”, được Phuc’s Fund cưu mang và hỗ trợ hằng tháng cho đến khi hoàn tất lớp 12.
Phần quà của các em học sinh bao gồm: 1 bao gạo, 1 két mì, 2 kg nếp, 1 kg đường, 1 bịch hạt nêm, 1 chai nước mắm, 1 chai xì dầu, 1 chai dầu ăn, 1 gói trà, 1/2 kg mứt gừng, 1/2 kg mứt dừa, 1 cặp bánh in 7 tầng, 1/2 kg hạt hướng dương, 1 hộp bánh ngọt, 1 gói kẹo…
Giá trị mỗi suất quà là 700.000 VNĐ. Ngoài ra, các em vẫn được nhận số tiền học bổng định kỳ hằng tháng dao động từ 650.000 VNĐ – 1.500.000 VNĐ.

Với gần 200 hoàn cảnh thuộc hai nhóm hộ nghèo và học sinh, đối với chúng tôi là một gánh nặng, nhưng là gánh nặng của lương tâm, của đức từ bi và sự đồng cảm. Chương trình cưu mang các hộ gia đình và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được khởi động hơn 11 năm nay. Trong khoảng thời gian ấy, biết bao người đã vĩnh viễn ra đi và có những hoàn cảnh khác thay vào chỗ trống; có em học sinh đã bước chân vào giảng đường đại học. Nhưng với chúng tôi, chương trình vẫn tiếp tục như một sự kế thừa của tình nhân ái.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục.