PHUC’S FOND TỔ CHỨC NGÀY GIA ĐÌNH TẠI VIỆN DƯỠNG LÃO TỊNH ĐỨC THÁNG 5/2026

Những ngày cuối tháng Tư, Huế nói riêng và cả nước nói chung đang tận hưởng những ngày nghỉ lễ. Thế nhưng, vẫn còn có những tấm lòng luôn sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của riêng mình để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho những phận đời bất hạnh. Sự hy sinh của những tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết ấy đã được chị Tina Nguyen cảm nhận, qua đó chị đã góp một chút tịnh tài để người có công, kẻ có của tạo nên một âm hưởng tràn ngập tình người qua hoạt động có tên NGÀY GIA ĐÌNH tại Viện Dưỡng lão Tịnh Đức hôm nay, Chủ nhật ngày 03/05/2026.
Tham gia buổi hoạt động hôm nay, em Thann Thảoo, một thành viên của Phuc’s Fond, đã viết lên cảm xúc của mình như sau:
“Mấy mệ thích hát lắm, tuy hát không hay nhưng mấy mệ được ‘lên hương’…” Câu nói đùa tếu táo của một mệ ở chùa Tịnh Đức sáng nay làm cả đoàn chúng mình vừa cười, vừa thấy sống mũi cay cay. Ở cái tuổi “xế chiều”, khi sức khỏe đã dần vơi, cái “lên hương” mà mệ nói có lẽ chẳng phải điều gì cao xa, mà chính là những phút giây được sống trong niềm vui, được quan tâm và thấy mình vẫn còn rạng rỡ giữa vòng tay của những người trẻ.
Nhờ duyên lành tiếp nối từ sự hỗ trợ của chị Tina Nguyen, Chủ nhật ngày 03/05/2026, Phuc’s Fond lại có dịp trở về với mái ấm Tịnh Đức – một điểm hẹn yêu thương quen thuộc vào mỗi dịp cuối tuần. Vẫn là không gian thanh tịnh ấy, vẫn là những gương mặt hiền hậu đã trở nên thân thương sau nhiều lần gặp gỡ. Chùa Tịnh Đức hiện đang vỗ về gần 30 cụ bà neo đơn, những người đã đi qua biết bao thăng trầm của cuộc đời để rồi chọn nơi đây làm chốn nương tựa lúc tuổi già.

Mỗi lần trở về, chúng mình lại càng thêm thấu hiểu nỗi lòng của các mệ – những người tuy thiếu thốn tình thân máu mủ nhưng luôn khao khát hơi ấm gia đình. Chính vì sự thấu hiểu ấy, Phuc’s Fond vẫn đều đặn duy trì những hoạt động chăm sóc, mang đến những bữa cơm ấm nóng và những phần quà thiết thực. Chúng mình không chỉ đến để tặng quà, mà còn để lắng nghe, để nắm lấy đôi bàn tay run rẩy và để các mệ cảm thấy mình không hề đơn độc.

Chuyến đi sáng nay, với những người trẻ chúng mình, vẫn vẹn nguyên giá trị nhân văn và lòng hiếu đạo. Hạnh phúc không phải là điều gì quá lớn lao; nó hiện hữu ngay trong nụ cười mãn nguyện của các mệ khi thưởng thức bữa ăn ngon, trong tiếng hát líu lo “chưa hay nhưng vui” và trong cả cái ôm vai đầy tin cậy. Khi ta biết sẻ chia, ta sẽ thấy cuộc đời này ngọt ngào hơn biết mấy.

Phuc’s Fond vô cùng cảm kích sự đồng hành bền bỉ của chị Tina Nguyen. Tấm lòng của chị chính là nhịp cầu thuận duyên để chúng mình duy trì hành trình này, mang lại cho các mệ một ngày trọn vẹn tình thân cùng bữa cơm đậm đà hương vị Cố đô.

Xin tri ân những tấm lòng nhân ái đã luôn mở rộng vòng tay cùng Phuc’s Fond. Sự đóng góp của quý vị chính là những viên gạch vững chắc nhất để xây nên mái ấm yêu thương và hy vọng – nơi những phận đời gian truân tìm thấy bến đỗ bình yên”. Riêng cá nhân chúng tôi, xin chân thành, thay mặt Ban điều hành, kính cảm ơn quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái đã, đang và sẽ cùng chúng tôi góp nhặt yêu thương nhằm xoa dịu một phần nỗi đau của những phận đời bất hạnh.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục