THƯ KÊU GỌI TRỢ DUYÊN CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG HÈ 2026

Thấm thoắt đã hơn 40 năm tôi xa quê hương. Quãng thời gian sống nơi đất khách dài gấp đôi những năm tháng tuổi thơ được lớn lên trên mảnh đất Việt thân yêu. Thế nhưng quê nhà – nơi tôi cất tiếng khóc chào đời – vẫn luôn âm ỉ cháy trong tim như một sợi dây vô hình, bền bỉ níu tôi trở về, mặc cho ngàn dặm cách trở bên kia bờ Đại Tây Dương.

Ba mươi năm trước, trong lần đầu trở lại Việt Nam, Mạ đã đưa tôi đến thăm trại trẻ mồ côi Đức Sơn. Chính nơi ấy, khi tận mắt nhìn thấy những ánh mắt thơ ngây ẩn chứa nỗi đau mất mát nhưng vẫn được sưởi ấm bởi tình yêu thương bao la của quý sư cô, trái tim tôi như bừng tỉnh. Tôi đã phát nguyện:
“Dù ở đâu, làm gì, nhất định sẽ trở về – mang theo tình người để lan tỏa yêu thương.” Từ lời nguyện lành ấy, Phuc’s Fond ra đời và từng bước lớn lên trong hành trình thiện nguyện. Suốt hơn 15 năm qua, mỗi độ hè về, mình lại cùng các con trở về nơi chôn nhau cắt rốn – không chỉ để các con hiểu về cội nguồn, mà còn để các con học cách lắng nghe, biết yêu thương và sẻ chia; quan trọng hơn hết là học cách làm người đúng nghĩa.

Trên hành trình ấy:
– Hơn 100 căn nhà Tình Thương đã được dựng lên, che chở biết bao phận người cơ cực.
– Hơn 30 hệ thống nước sạch cộng đồng được lắp đặt, giúp bà con miền núi giảm bớt bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm.
– Hàng ngàn lượt khám bệnh, phát thuốc.
– Hàng ngàn bữa cơm có thịt.
– Hàng trăm chiếc xe đạp được trao đến các em học sinh nghèo.
Từng việc làm tuy nhỏ, nhưng gói ghém trong đó là tấm lòng của bao người cùng chung tay góp sức.
Đặc biệt hiện nay Phuc’s Fond đang cưu mang và hỗ trợ cho gần 200 hộ và học sinh nghèo hàng tháng.
Và hè năm nay – 2026 – tôi và các con lại tiếp tục lên đường.

Trở về miền Trung – nơi tôi đã oa oa cất tiếng khóc chào đời. Nơi ấy, dù cuộc sống đã dần cải thiện, nhưng vẫn còn đó những mảnh đời thiếu thốn như lời nhạc sĩ từng viết:
“Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn…”
Hành lý lần này vẫn còn chỗ trống…
Mình hiểu rằng trong thời điểm kinh tế còn nhiều biến động, ai cũng có những nỗi lo riêng. Thế nhưng mình vẫn mạnh dạn viết những dòng này, mong nhận được sự tiếp sức từ quý anh chị em, quý mạnh thường quân, quý tấm lòng nhân ái – để mỗi món quà, mỗi bữa ăn, mỗi giọt nước sạch được đến gần hơn với những phận người đang rất cần một bàn tay nâng đỡ.

Thông tin ủng hộ
Tại Việt Nam: (Dành cho quý ân nhân việt kiều nhờ gia đình hhay có tài khoản ở Việt Nam)
Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Số tài khoản: 0161001680835

Tại Hoa Kỳ ( CitiBank ):
Chủ tài khoản: Huong Nguyen
Zelle: (925) 999-6006
Xin vui lòng ghi rõ nội dung:
“Ủng hộ chương trình hoạt động hè 2026”
Từ tận đáy lòng, xin thay mặt các con và những mảnh đời còn chông chênh giữa cuộc sống, cúi đầu tri ân quý ân nhân đã luôn đồng hành, yêu thương và trợ duyên để Phuc’s Fund trở thành một điểm tựa vững chắc, một ngọn lửa ấm cho những người yếu thế.

Người đi góp nhặt yêu thương,
Nguyễn Quang Phục.