Nhờ sự trợ duyên của chị Cissy Le và gia đình, hôm nay, Chủ nhật ngày 13/6/2026, Phuc’s Fond có thêm nguồn ngân sách để tổ chức chương trình “Ngày Gia Đình” tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức, với mong muốn mang đến cho các cụ một ngày đoàn viên trong không khí ấm áp, chan hòa yêu thương.
Chương trình “Ngày Gia Đình” tại Tịnh Đức tuy mới được khởi động gần hai năm, nhưng mỗi lần các thành viên Phuc’s Fond xuất hiện là mỗi lần những khuôn mặt đã hằn in dấu thời gian của các Mệ lại bừng sáng niềm vui và hạnh phúc. Chúng tôi không chỉ mang đến những món quà vật chất, mà còn gửi trao nụ cười, sự quan tâm và hơi ấm tình người, góp phần thắp lên tinh thần sum vầy, yêu thương vốn đã vắng bóng nơi đây từ rất lâu.
Viện Dưỡng Lão Tịnh Đức hiện là mái nhà chung của gần 30 cụ già, độ tuổi từ 60 đến hơn 80, đến từ nhiều địa phương như Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, Quảng Nam… Họ là những người đã trải qua nhiều biến cố cuộc đời, không còn người thân bên cạnh và cũng không có nơi nương tựa. Mỗi cụ mang trong mình một câu chuyện riêng với nhiều mất mát, cô đơn kéo dài từ thuở thanh xuân đến những năm tháng tuổi già. Chính vì vậy, Tịnh Đức đã trở thành nơi chở che, giúp những trái tim già nua được yêu thương, chăm sóc và tiếp tục sống trong sự bình yên.
Những ngày đầu thành lập, Tịnh Đức phải đối mặt với vô vàn khó khăn về cơ sở vật chất cũng như tài chính. Thế nhưng, bằng sự tận tâm của quý Sư Cô cùng sự chung tay của nhiều tấm lòng nhân ái, nơi đây đã từng bước vượt qua những thử thách. Hiện nay, cuộc sống của các Mệ đã ổn định hơn. Mỗi phòng có bốn cụ cùng sinh hoạt, được trang bị đầy đủ tiện nghi cần thiết. Không gian sống luôn gọn gàng, sạch sẽ; có điện Phật để tu tập và cả phòng tang lễ dành cho những cụ không còn thân nhân khi về với cõi Phật.
Dù chỉ mới gần hai năm đồng hành cùng Tịnh Đức – một khoảng thời gian ngắn ngủi so với chặng đường hình thành và phát triển của viện dưỡng lão – nhưng hình ảnh Phuc’s Fond đã in sâu trong tâm trí các cụ qua những nụ cười, ánh mắt và những vòng tay yêu thương. Những cái ôm bịn rịn, những lời chia tay đầy lưu luyến sau mỗi lần gặp gỡ chính là minh chứng chân thực nhất cho tình thân và niềm vui mà chúng tôi luôn mong muốn mang đến.
Phuc’s Fond xin gửi lời tri ân sâu sắc đến chị Cissy Le, gia đình cùng tất cả quý ân nhân, bằng hữu đã và đang đồng hành, nâng đỡ để chúng tôi có cơ hội lan tỏa yêu thương thông qua những hoạt động giàu tính nhân văn như thế này. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục là cánh tay nối dài, cùng chúng tôi gieo những hạt giống thiện lành, sẻ chia và xoa dịu những phận đời kém may mắn, đặc biệt là những người đang ở chặng cuối cuộc đời và rất cần sự hiện diện của tình người.
Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục