BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHUC’S FOND – THÁNG 1 VÀ 2 NĂM 2024

Trải qua trận chiến kinh hoàng
Mới nhìn con số đã “tan nát” lòng
Một tỷ năm có ít mô (1.500.000.000 VNĐ)
Xuân về – Học bổng, thôi rồi Phục ơi.

Kết thúc tháng 2, Phuc’s Fond cũng vừa “hoàn hồn” sau những chi phí quá sức tưởng tượng của một tổ chức còn khiêm nhường như Phuc’s Fond. Với những chương trình lớn gồm:
– Xuân Nghĩa Tình cho gần 700 hộ nghèo có quà Tết đón Xuân.
– Học bổng Phuc’s Fond năm học 2023 – 2024 nhằm tạo điều kiện cho gần 200 em học sinh, sinh viên có điều kiện để tiếp tục cắp sách đến trường hay giảng đường Đại Học.
– Khởi động xây dựng nhà Tình Thương và hệ thống nước sạch cộng đồng…
Và những hoạt động định kỳ khác mà Phuc’s Fond luôn cố gắng để duy trì, nhằm hỗ trợ và cưu mang những phận đời bất hạnh đang cần đến sự giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Với phương châm: “Giúp người để lan tỏa yêu thương”. Phuc’s Fond luôn có trách nhiệm để sử dụng những đồng tiền thấm đầy mồ hôi, nước mắt của quý Mạnh Thường Quân, Quý tấm lòng nhân ái đã đóng góp cho ngân sách hoạt động. Vì vậy, khi tiến hành tổ chức những chương trình hay hoạt động nào, chúng tôi luôn cân nhắc và thực hiện vô cùng khoa học và có trách nhiệm, vì hơn ai hết, chúng tôi luôn hiểu:
– “Để có được những đồng tiền tiết kiệm, nhằm hỗ trợ và đóng góp cho Phuc’s Fond, quý vị luôn phải hy sinh một phần hạnh phúc của riêng mình, luôn lấy niềm vui của người làm niềm vui cho chính mình và luôn buồn sau nhưng nỗi muộn phiền của những phận đời bất hạnh…”.

Phuc’s Fond luôn mãi xứng đáng là địa chỉ tin yêu của những phận đời bất hạnh; nhưng thật khó mà duy trì những hoạt động mang nặng tính nhân văn ấy, nếu như chúng tôi không tiếp tục được Quý Mạnh Thường Quân, Quý tấm lòng nhân ái luôn quan tâm hỗ trợ và trợ duyên cho chúng tôi.

Thay mặt ban điều hành Phuc’s Fond, cho phép chúng tôi kính chúc quý Mạnh Thường Quân, Quý tấm lòng nhân ái một năm mới luôn tràn đầy hạnh phúc, an vui, thành đạt, cát tường như ý và luôn dồi dào sức khỏe.

Người đi góp nhặt yêu thương
Nguyễn Quang Phục