YÊU THƯƠNG CHƯA ĐƯỢC ĐONG ĐẦY, CẦN LẮM SỰ CHUNG SỨC CỦA NHỮNG TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Tết còn gọi là TẾT ĐOÀN VIÊN, là dịp để mọi thành viên trong gia đình đoàn tụ, đón tết bên người thân và gia đình. Thế nhưng biết bao trẻ em kém may mắn, phải nằm đơn độc đối diện với những cơn đâu hành hạ, tại bệnh viện vào đêm Giao Thừa.

Nhằm chia sẻ nổi đau của các con, hàng năm cứ mỗi độ xuân về, Tết đến, vào đêm 30 tết chúng tôi đến bên giường bệnh thăm hỏi và lì xì đến các con. Năm nay dự tính chỉ trao 50 phần lì xì, thế nhưng hôm nay qua liên hệ với bệnh viện, được biết năm nay có hơn 60 em bệnh nhi nội trú điều trị vào dịp Xuân về.

Mong quý cô chú gửi thêm chút tình cho các cháu, để tất cả các con có chút lì xì khi Xuân về, biết đâu chút tình ấy sẽ xoa dịu một phần nổi đau trên thân thể của các bệnh nhi bất hạnh. Mỗi suất lì xì cho các con dự tính là 500.000 vnđ. Nếu có thêm chúng tôi sẽ tăng thêm phần lì xì cho các con.

Người đi góp nhặt yêu thương.
Nguyễn Quang Phục.